Sau múa lân là múa kiếm

Thứ năm, 29/09/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Khoảng 21 giờ ngày 16-9, tại khu vực tổ 39 (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ án cố ý gây thương tích khá nghiêm trọng. Theo lời nhân chứng có mặt tại hiện trường, một thanh niên mặt đằng đằng sát khí, tay cầm thanh kiếm dài sáng loáng chém tới tấp vào đối thủ cầm tuýp sắt chống cự. Bị chém trúng tay, thanh niên cầm tuýp sắt người bê bết máu vứt hung khí bỏ chạy và tiếp tục “dính” thêm vết chém trên đỉnh đầu. Mãi đến khi người dân tri hô, hung thủ mới dừng tay, nạn nhân được chuyển vào bệnh viện cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, ngay trong đêm, CAP Hòa An phối hợp CAQ Cẩm Lệ khẩn trương tiếp cận hiện trường, tổ chức lấy lời khai nạn nhân, nhân chứng và truy nóng hung thủ gây án. Đến ngày 17-9, thủ phạm chém nạn nhân Phan Hữu Hải (1996, trú TPHCM) được xác định là Phạm Tiến Dũng (1992, trú tổ 44, P. Hòa An). Tiếp tục nắm lý lịch của Dũng, CQĐT được biết đây là đối tượng có tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, từng bị CAQ Liên Chiểu lập hồ sơ chuyển vào Trung tâm Giáo dục và Dạy nghề 05-06 TP Đà Nẵng.

Làm việc với cơ quan CA, bước đầu nguyên nhân vụ việc được xác định như sau: Hải quê gốc tại TPHCM, chuyển ra Đà Nẵng tạm trú cùng mẹ ruột tại nhà số 428-Tôn Đản (TP Đà Nẵng). Dịp Trung thu 2011, Hải cùng nhóm bạn có tổ chức múa lân, khi đến tổ 39 (P. Hòa An) thì bị Trịnh Quang Long (1994) và Trịnh Quang Luân (1996, cùng trú tổ 39, P. Hòa An) gây khó dễ. Hải có lời lẽ thách đố, hăm dọa đánh Long và Luân. Sợ có chuyện chẳng lành, Long và Luân kể lại cho em con dì ruột là Phạm Tiến Dũng nghe, nhờ can thiệp.

 Phạm Tiến Dũng và hung khí gây án.

Còn Hải, nói là làm, khoảng 21 giờ ngày 16-9, phát hiện Long và Luân ngồi ở quán nước mía khu vực tổ 39 (P. Hòa An), Hải chuẩn bị một tuýp sắt, dự định đả thương cả hai rồi trốn vào TPHCM. Biết chuyện, Dũng mang theo một cây kiếm tự tạo tức tốc đến tiếp ứng cho Long, Luân. Lúc này, Hải múa tuýp sắt hùng hổ như Trương Phi múa bát xà mâu lao vào đánh Long ngã nhào. Thấy vậy, Dũng cũng múa đà đao nghênh chiến với Hải để cứu 2 bạn. Người kiếm, người tuýp sắt đối mặt nhau. Dũng vung kiếm chém tới, Hải múa tuýp đỡ, tiếng kim loại va vào nhau nghe khô khốc, lạnh người, và dù đỡ kịp, nhưng Hải vẫn bị lưỡi kiếm “lẹm” vào tay trái. Dính đòn, Hải vứt tuýp sắt bỏ chạy, bị Dũng chém trúng thêm 2 nhát vào tay phải và đỉnh đầu, sau đó được quần chúng chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Hậu quả, Hải bị đứt gân tay trái, rách da đầu khâu 5 mũi. 

Thượng úy Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó trưởng CAP Hòa  An cho biết, vụ việc hiện đang được củng cố hồ sơ, có hình thức xử lý nghiêm Phạm Tiến Dũng theo quy định của pháp luật. Thời gian gần đây, trên địa bàn P. Hòa An liên tiếp xảy ra các vụ gây rối đánh nhau thương tích, nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn giản đơn giữa số thanh thiếu niên mới lớn. Thiết nghĩ, vụ việc này là bài học cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh trong việc quản lý, giáo dục con em mình.

Gia Hân